THƠ QUÁCH TẤN
HỌA HƯƠNG THỀM MÂY
SÁU BẢY MƯƠI TUỔI
Nắng hãnh vườn xuân hương ngọt ngào
Tình thơ chợt tỉnh thú chiêm bao
Bạn xa gửi bạn vần tam thượng
Xuân đến mừng xuân chén ngũ giao
Mây ráng dễ đâu tìm ẩn dật
Ao hồ sẵn đó lóng thanh tao
Sáu mươi bảy tuổi duyên đằm thắm
Điểm mái hoa râm giọt trúc đào
Quách Tấn
Trích Cánh chim thu 1973 -1975 (Tuyển tập thơ Quách Tấn trang 304)
*
HƯƠNG THỀM MÂY KÍNH HỌA
BẢY MƯƠI CHÍN TUỔI
Vườn thu nguyệt quới tỏa hương ngào
Chợt hứng hồn thơ thú biết bao
Mái lá chiều ru tình cố cựu
Duyên đời gió gửi nghĩa tâm giao
Song cài mây ráng nơi cư ẩn
Liễu thả trăng mờ chốn diễm tao
Bảy chín xuân rồi an lão phận
Vui đời ấm lạnh với mai đào.
Hương Thềm Mây 2021
ĐỒNG HỌA
*
NỖI NIỀM
Tách trà cốc rượu ngát men ngào !
Thiếu bạn không bè chán xiết bao
Đất khách lạc bầy không hữu hảo,
Phương xa đơn độc thiếu tri giao!
Thương về cố lý lưu nhiều thứ,
Nhớ lại nằm nôi buột mấy tao?
Để tiếc thêm thương tình nghĩa cũ,
Đâu rồi hào khí rực vườn đào!
HT
14/7/25
*
KHÓC TUỔI CHÍN BA
Cửu thập tam niên cũng nghẹn ngào
Chân trời góc bể mộng đà bao
Xa quê một kiếp tình buông bỏ
Vắng mẹ muôn đời bạn kết giao
Mỗi bận ngồi than sầu chỉ hắn
Đôi lần lại khóc tủi mình tao
Năm canh vẫn ngọn đèn xưa cũ
Một tấm chăn đơn một bóng đào ./.
LCT 14/O7/2O25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*