VẼ LẠI TRANG ĐỜI
Vẽ lại trang đời lên tấm giấy
Nghe lòng ngấm lại thuở phong ba
Mơ màng dĩ vãng mù sương đó
Những dấu chân chim đã vội qua
*
Vẽ lại trang đời đêm nguyệt tỏa
Sương thu dan díu nhện giăng tơ
Hoa thầm lắng điệu hương vương lá
Nghiêng cả tình thơ dưới nguyệt mờ .
*
Vẽ lại trang đời trên lối sỏi
Đường xưa khát vọng đã qua rồi
Trăng mười sáu ấy còn đâu nữa
Khuất bóng ngàn dâu biệt cả đời
*
Vẽ lại trang đời chiều bấc lạnh
Riêng mình đếm bước giữa trời đông
Lê thê chút nghĩa bờ hư vọng
Lặng lẽ tấc lòng vạc gọi sông
Hương
Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*