ĐÊM THU VẮNG
Đã nhuốm tóc sương mái hạc ngồi
Đêm cùng nguyệt tỏ chén trà vơi
Thân già bút mực trao lòng giấy
Tuổi lão tình quê gởi dạ vời
Mây đan lối mộng giọt thơ rơi
Hiên lư quạnh quẻ người đâu tá
Tri kỷ ngày nao vắng bóng rồi .
Hương Thềm Mây
*****
BTMT KÍNH HỌA
LẶNG BÓNG
Dưới ánh trăng khuya lặng bóng ngồi
Đêm tàn với nguyệt nhớ đầy vơi
Hoa khuya trải dạ câu thơ gửi
Canh muộn dâng tình chén rượu vời
Nợ nghiệp văn chương chừ cách biệt
Vầy duyên giấy mực ấy xa rồi
Mênh mông trời đất nào đâu biết
Tuổi lão nghe buồn tiếng lá rơi
Bách Tâm Minh Tuệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*