THẦY MINH TUỆ
Một bát ba y vượt mọi đường
Đầu trần chân đất chẳng chi vương
Mưa chan nắng dãi nào chi sá
Lặng lẽ kinh hành giữa thế gian
*
Thương thời mạc pháp tự may y
Phấn tảo che thân đẹp vạn thì
Cứ vậy giới hành chan vạn lối
Bên đường lặng lẽ bóng ngài đi
*
Thả bước hóa duyên vạn xóm làng
Nề chi lời tục bướm cùng ong
Xin cơm lót dạ cho qua bữa
Hóa độ quần sinh hướng thiện hòa
*
Về miền đất Phật vạn trùng xa
Trụ vững đôi chân bước dặm ngàn
Nghĩa địa nhà hoang thiền tọa nghỉ
Tâm theo giới hạnh cội nguồn ca
HƯƠNG THỀM MÂY – 8.8.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*