Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025

HỌA : KHÚC THƯƠNG SẦU THƠ HUYỀN LÊ

 


HỌA : KHÚC THƯƠNG SẦU

THƠ HUYỀN LÊ
*
KHÚC THƯƠNG SẦU
Dạo khúc thương sầu gởi gió đông
Đàn rung mấy tiếng lệ đôi dòng
Sương mờ lặng lẽ giăng triền núi
Khói nhạt ơ thờ phủ bến sông
Trách kẻ đành quên câu nghĩa mặn
Hờn ai chẳng nhớ chữ duyên nồng
Lưng trời cánh nhạn còn mê mải
Bỏ lại nơi này một khoảng không.
HL 18/09/2019-18/09/2025
*
HỌA
MỘT CHIỀU ĐÔNG
Thương chiều bấc thổi buốt trời đông
Nhớ đẫm tình quê lệ ứa dòng
Nhỏ xuống hồn thơ giăng lối mộng
Vương trên dặm liễu rủ triền sông
Vì yêu nghĩa thắm thời khăng khít
Nên tiếc duyên phai thuở mặn nồng
Bạn đã sang ngang qua bến nớ
Ta còn quyến luyến lối về không
HƯƠNG THỀM MÂY – 19.9.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*