THU MONG BẠN
Lá rụng thu về mộng gặp nhau
Bây chừ ngó lại mấy người đâu
Chiều nhìn mái rạ hiu niềm nhớ
Lúc ngắm bờ lau quạnh nỗi sầu
Bút nguyệt trang thơ chờ bạn vắng
Chung tra chén tửu ngóng người lâu
Đêm suông ngày hết mong tri kỷ
Có thấu chăng ai ! gửi mấy câu
*
Có thấu chăng ai ! gửi mấy câu
Tình ta nghĩa bạn khắc in sâu
Bao thu cách mặt huynh đâu tá
Mấy hạ xa lòng muội ở đâu
Lá rụng thu bay chung tửu nhớ
Ve ngân hạ mãn chén trà sầu
Nơi nao bóng nhạn tâm hoài ngóng
Đợi bạn ngày tàn nhạt bóng câu
HƯƠNG THỀM MÂY – 9.9.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*