Tỉnh thế thi 醒世詩 • Thơ cảnh tỉnh người đời
Thơ » Trung Quốc » Minh » La Trạng
Nguyên
*
Phiên âm
Tỉnh thế thi
Cấp cấp mang mang khổ truy cầu,
Hàn hàn noãn noãn độ xuân thu.
Triêu triêu mộ mộ dinh gia kế,
Muội muội hôn hôn bạch liễu đầu.
Thị thị phi phi hà thì liễu,
Phiền phiền não não kỷ thì hưu.
Minh minh bạch bạch nhất điều lộ,
Vạn vạn thiên thiên bất khẳng tu.
*
DỊCH NGHĨA
Người đời cứ vội vã, mịt mùng, khổ nhọc đuổi
theo danh lợi.
Lạnh rồi lại nóng, hết xuân rồi thu, năm
tháng xoay vần.
Sớm sớm chiều chiều lo việc gia đình, mưu
tính kế sinh nhai.
Ngày ngày mê muội, đến khi đầu bạc mà vẫn
chưa tỉnh ngộ.
Thị phi cứ mãi dây dưa, biết bao giờ dứt?
Phiền não chất chồng, biết đến lúc nào
thôi?
Con đường sáng sủa, rõ ràng ngay trước mặt,
Mà muôn vạn kẻ lại chẳng chịu tu thân.
*
CẢM TÁC THEO Ý THƠ
**
Vội vội nhanh nhanh khổ lụy cầu
Nồng nồng lạnh lạnh mấy năm đâu
Chiều chiều sớm sớm lo nhà sở
Mụ mụ mê mê tận trắng đầu
Đúng đúng sai sai nào dứt được
Buồn buồn bực bực khó ngơi sầu
Trong trong sáng sáng con đường đó
Vạn vạn ngàn ngàn chẳng khứng tu
28/9/2025 NGUYỄN QUÊ
*
CẢM DICH
Say danh đắm lợi khổ vô ngần
Lặn lội quanh năm lụy kiếp ngân
Điên đảo mưu sinh bờ bạc nhược
Lao đao kiếm sống bến phong trần
So đo được mất vòng hoài chuyển
Tính toán hơn thua nẻo mãi vần
Mê lộ quay cuồng nào thấy tỉnh
Ai người dừng bước thoát mê tân
HƯƠNG THỀM MÂY – 29.9.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*