VỚI HUYỀN LÊ
*
ĐÊM MƠ
Ánh nguyệt ngoài song lúc tỏ mờ
Nghiêng mình hạ bút khẽ đề thơ
Hằng Nga mãi đắm hồn ngơ ngẩn
Chú Cuội còn say dạ thẫn thờ
Gió phủ thân tùng đan cảnh mộng
Sương trùm dáng liễu dệt trời mơ
Thời gian bỗng chốc như ngừng lại
Lữ khách dừng chân luống dại khờ.
HT 22/08/2019
*
HỌA
ĐÊM TRĂNG
Ngoài song ánh nguyệt tỏa sương mờ
Mái lá hiên nhà dệt cảnh thơ
Ngõ trúc vườn mây hoa ngớ ngẩn
Đường thôn lối cỏ gió ơ thờ
Câu thơ buổi nguyện lòng hoài mộng
Chén tửu đêm thề dạ mãi mơ
Đưa đón hẹn hò lời ở lại
Đăm đăm một thuở nhớ nhau khờ
HƯƠNG THỀM MÂY – O8.9.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*