VỚI NGỌC ĐIỆP
KIẾP HỒNG TRẦN ༻꧂
Một kiếp phong trần chịu gió sương
Gian lao vất vả biết sao lường
Bao người lạc bước tìm danh vọng
Cửa phật rèn tâm luôn đúng nghĩa
Thiền môn tịnh trí chẳng sai đường
Trần gian cuộc sống đầy mơ tưởng
Trút bỏ ưu phiền khỏi lụy vương ....
Ngọc Điệp ( 11 / 09 / 2025 )
*
CẢM ĐỜI
Hồng trần một thuở lắm phong sương
Vất vả lao đao đọa khó lường
Lạc dạ bao lần ham lợi khổ
Say lòng lắm lúc hám danh thương
Gín tâm hỷ xả nuôi chân nghĩa
Giữ dạ từ bi dưỡng chánh đường
Cửa Phật nương đời lìa ảo tưởng
Muôn nơi tịnh lạc thoát sầu vương
HƯƠNG THỀM MÂY – 12.9.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*