Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2025

BÁT THẬP RỒI THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


BÁT THẬP RỒI

Nhẫm tính đời ta bát thập rồi

Tám mươi xuân lẻ nhẹ nhàng trôi

Âm thầm mái hạc trong thu lắng

 Lặng lẽ hiên mây dưới nguyệt ngồi

Ngớ ngẫn thềm xưa bao ấm lạnh

Mơ màng mộng cũ những đầy vơi

Thương ơi hạt bụi trăm năm ấy

Một thoáng đài trang lạnh bóng đời

HƯƠNG THỀM MÂY – 8.10.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*