ẢNH GIÁC MINH
NHỚ MẸ RỒI
Mưa ngâu rã rích giọt buồn rơi
Dạ thấy bâng khuâng lại nhớ người
Bóng mẹ về trong sương khói lạnh
Lời ru đọng lại giữa hồn tôi
*
Lều tranh ngõ trúc biếc ngàn cây
Lặng lẽ hàng cau thả bóng gầy
Nhớ mẹ ân cần bên liếp cải
Thương người nhặt nắng giữa nương
mây
*
Vườn xưa hiu hắt lá vàng rơi
Nhớ mẹ hiên mây lặng lẽ ngồi
Thoắt đã mười niên người vắng bóng
Còn nghe tiếng mẹ giữa chiều vơi
HƯƠNG THỀM MÂY 11.10.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*