TỈNH THẾ THI(thơ cảnh tỉnh thế nhân)
Thơ:LA HỒNG TIÊN thời Minh
*
Bản phiên âm
Tham danh trục lợi mãn thế gian
Bất như phá nạp đạo nhân nhàn
Lung kê hữu thực thang oa cận
Dã hạc vô lương thiên địa khoan
Phú quý bách niên nan bảo thủ
Luân hồi lục đạo dị tuần hoàn
Khuyến quân tảo mịch tu hành lộ
Nhất thất nhân thân vạn kiếp nan
*
DỊCH NGHĨA
Người đời bon chen danh lợi đã tràn khắp thế gian,
Chi bằng buông bỏ, sống đời đạo nhân nhàn tĩnh.
Gà trong chuồng có hạt để ăn, nhưng bị cột gần nồi nước sôi,
Cò ngoài đồng tuy chẳng có lúa thóc, mà trời đất bao la rộng rãi.
Phú quý dẫu hưởng trăm năm, khó lòng giữ mãi,
Luân hồi trong sáu nẻo, nào dễ thoát vòng tuần hoàn.
Khuyên người hãy sớm tìm con đường tu hành,
Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại.
Chi bằng buông bỏ, sống đời đạo nhân nhàn tĩnh.
Gà trong chuồng có hạt để ăn, nhưng bị cột gần nồi nước sôi,
Cò ngoài đồng tuy chẳng có lúa thóc, mà trời đất bao la rộng rãi.
Phú quý dẫu hưởng trăm năm, khó lòng giữ mãi,
Luân hồi trong sáu nẻo, nào dễ thoát vòng tuần hoàn.
Khuyên người hãy sớm tìm con đường tu hành,
Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại.
*
CẢM DỊCH
Bon chen lơi lạc khắp trần gian
Bỏ xuống cho thân được nhẹ nhàn
Gà đủ no ăn kề bếp lửa
Hạc
gầy thanh thả giữa đồng hoang
Trăm năm phú quý đâu gìn được
Sáu nẽo luân hồi khó giữ thân
Khuyên chớ mê say, tu dưỡng đạo
Kẻo mai hoại xác đọa trầm luân
HƯƠNG THỀM MÂY – 06.10.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*