Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2025

XƯỚNG : TÌNH ĐỜI THƠ HOÀNH TRẦN HỌA : KHỔ LŨ THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


XƯỚNG : TÌNH ĐỜI THƠ  HOÀNH TRẦN

HỌA : KHỔ LŨ THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

**

TÌNH ĐỜI

Trời ơi nước ngập đã tràn non,

Người mất cũng như của chẳng còn,

Vất vả bao năm mong thuận vợ,

Góp gom từng phút lại lo con,

Sợ đời đen bạc lương tâm cạn

Ngại số rối ren đạo đức mòn,

Thế thái nhân tình như phấn thổ,

Miệng mồm trơn láng đỏ như son!

HT

4/10/25

*

HỌA

KHỔ LŨ

Xối xả mưa tuôn ngập cả non

Người trôi của mất dạ hao mòn

Cần cù một thuở cùng chồng vợ

Cần mẫn bao thời với mộng son

Gặp buổi trời hành nào cản được

Và khi đất trở chẳng chi còn

Muôn nơi vất vưỡng đau tâm lão

Bấy chốn bơ vơ khổ đám con

HƯƠNG THỀM MÂY – 04.10.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*