THÁNG BA HƯƠNG BƯỞI
Ngồi bên mái lá bâng khuâng
Nhớ mùi hoa bưởi người từng trao tay
Xa xôi cách trở bấy nay
Còn vương ánh mắt những ngày ngây thơ
*
Cái ngày hai đứa chung mơ
Sánh vai lối biếc vẩn vơ xa gần
Chừ ngồi ngắm bóng tà huân
Tình xưa còn đó,sầu ngân buốt lòng
*
Tha hương mấy độ thương mong
Tình hoài ủ ấp, duyên sông bến nhà
Chừ xuân hương bưởi tháng ba
Người sang bên nớ thẩn tha chốn về
*
Gió buồn lồng lộng ngoài đê
Vu vơ bóng nhạn tái tê, pháo hồng
Mà thôi vẫn đó đôi dòng
Tháng ba hương bương bưởi vẫn nồng trong ta
HƯƠNG THỀM MÂY – 13.3.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*