Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2024

TAM SỰ VU LAN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


TÂM SỰ VU LAN

Chuông chùa ngân vọng Vu lan

Ơn cha nghĩa mẹ sánh ngang đất trời

                                                           Mẹ cha vất vả bao thời          

Lao tâm lao lực một đời vì con

*

Thời gian mưa nắng chất chồng

Bâng khuâng đất khách nao lòng thu ơi !

Nhìn mây giăng tím chân trời

Vu lan thắng hội đơn côi quê người

*

Ân cha nghĩa mẹ ghi đời

Cù lao chin chữ khắc lời tri ân

Mưa bay tháng bảy Vu lan

Nghe lòng xao xác tâm can đọng sầu

*

Chừ nhìn những giọt mưa ngâu

Bồi hồi giọt lệ trước sau chưa tròn

Tâm hương một nén lòng con

Nguyện cầu chư Phật ngàn non độ trì

HƯƠNG THỀM MÂY – VU LAN 2024

TÂM SỰ NGƯỜI VỀ THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 



TÂM SỰ NGƯỜI VỀ

(XA LUÂN NGŨ BỘ)

Tiếng hạ ve sầu rộn rã ngân

Trời xa mây trắng thả phương ngàn

Đường xưa phượng thắm hoa chen nở

Lối cũ sen nồng gió tỏa chan

Bóng mộng ngày xuân cơn đắc thất

Tình mơ buổi sớm chuyện bồi tan

Còn trong mái lá chiều tâm sự

Tấc dạ thềm rêu ánh nguyệt tàn

*

Trời xa mây trắng thả phương ngàn

Gió trải đường làng bóng ngựa chan

Mái lá vườn xưa thời ước nguyện

Hàng cau vàng đá buổi ly tan

Bồn chồn mái hạc tình ưu luyến

Lạnh lẽo sông đời dạ úa tàn

Lẳng lặng chiều nghiêng qua lối cũ

Nghe lòng ấm áp tiếng ve ngân

*

Lối cũ sen nồng gió tỏa chan

Hồn quê mãi thắm chẳng hề tan

Bờ đê ruộng lúa tình hoài đượm

Liếp cải nương dâu nghĩa nỏ tàn

Gặp lại người thân chung rượu ngấm

Tao phùng bạn hữu tiếng đàn ngân

Tâm tư nến thắp thương ngày cũ

Chiếc bóng lòng xưa nhớ vạn ngàn

*

Tình mơ buổi sớm chuyện bồi tan

Mà nắng mà mưa gọt mộng tàn

Bến cũ bèo mây duyên đã vãn

Tình quê trăng nước nghĩa còn ngân

Bờ lau nguyệt trải sương giăng mộng

Ngõ trúc mây giăng gió lộng ngàn

Ngã nước lòng chia thương buổi ấy

Bùi ngùi năm tháng dạ hoài chan

*

Tấc dạ thềm rêu ánh nguyệt tàn

Nằm nghe dế cỏ tiếng lòng ngân

Sương đan cỏ biếc loang triền thẳm

Nhạn gọi trời xa thả lối ngàn

Bưởi mận vườn xưa hương mãi thắm

Mai lan thềm cũ nghĩa hoài chan

Mơ màng gối bóng đêm nửa

 Giục sáng canh gà mộng rã tan .

Hương Thềm Mây  

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2024

LẶNG LẼ THU - TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN -THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


LẶNG LẼ THU

Thu đã về rồi cúc trổ bông

Heo may thoảng lạnh gió chiều vương

Trăng treo mái rạ hương vườn mận

Lặng lẽ thu về bạn biết không

·          

Lặng lẽ thu về bạn biết không

Đêm nghe tiếng dế vọng muôn trùng

Vườn mây ánh nguyệt sương rơi lá

Tiếng  vạc mơ màng gợi nhớ thương

*

Tiếng  vạc mơ màng gợi nhớ thương

Tình thơ lai láng dệt mơ hồng

Thu bay lá mộng vương chiều tím

Nguyệt quới bên tường dạ ủ hương

*

Nguyệt quới bên tường dạ ủ hương

Chiều hôm đợi bạn ngóng ngàn phương

Lạnh lùng đêm xuống chung trà muộn

Lặng lẽ thu về bạn biết không !

Hương Thềm Mây- 8.8.2024

 

BƯỚC THẢN NHIÊN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY



 BUÔNG THÔI CHO CÓ ĐỜI HOAN LẠC

ĐOẠN HẾT MÊ TÌNH BƯỚC THẢN NHIÊN

HƯƠNG THỀM MÂY 16.8.2023

***

BƯỚC THẢN NHIÊN

(Tung hoành trục khoán)

BUÔNG hết âu lo nhẹ gánh phiền

THÔI tham bỏ hám bớt tư riêng

CHO lòng hỷ xả ban an ổn

CÓ dạ từ bi rải tịnh yên

ĐỜI hiện muôn màu tâm quán niệm

HOAN sinh vạn cảnh tuệ khơi thiền

LẠC theo vọng dục đây bào ảnh

ĐOẠN HẾT MÊ TÌNH BƯỚC THẢN NHIÊN

ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA - HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 


THƯỞNG THỨC TRÀ

Sáng sớm bên hiên một ấm trà

Ngoài vườn gió trải bướm đùa hoa

Sương đan ngõ trúc lang thang ghé

Mây dệt lều tranh khủng khỉnh sà

Cạn chén - phiền ưu thanh thản lại

Lưng bình - não chướng nhẹ nhàn qua

Thênh thang một cõi tâm an tại

Sáng sớm bên hiên một ấm trà

Hương Thềm Mây – 16.8..2021

THƯỞNG TRÀ

Hoạ

Hừng đông thưởng thức một ly trà

Khoan khoái vui nhìn mấy bụi hoa

Vạn Thọ tưng bừng bông nở toả

Tường Vi lác đác cánh rơi sà

Lo phiền vụt hết vui tươi lại

Khổ não đâu còn hạnh phúc qua

Thức tĩnh cầu an tâm tự tại

Hừng đông thưởng thức một ly trà

18/8/21 TDP

TÁCH TRÀ BUỔI SÁNG

Chậm bước dọc theo mấy chậu hoa

Ngắm nhìn cây cỏ nét chan hòa

Khí trời hít thở hơi lan tỏa

Động tác nhẹ nhàng cảm nhận qua

Tứ quý bông đài vàng đỏ lạ

Xanh hồng nhánh sứ lẫn chen ra

Bình trà buổi sáng thêm rom rã

Độc ẩm buồn vui với tuổi già

Ngày 18/8/2021

Tịnh An

 

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2024

THÂN AN - THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 



THÂN AN

Lưng đồi cánh nhạn thả chiều xa

Bụi vướng buồn vui ấy nhạt nhòa

Ngõ mộng mây giăng đà lãng ước

Đường mơ gió cuộn đã quên hoa

Tịnh duyên dạo khúc lìa si ái

Tĩnh thức cầm tâm đoạn dục hà

Nhẹ bước lòng trần vui mối đạo

Thân an dạ lạc giữa ta bà

HƯƠNG THỀM MÂY

 

NGẪM LÃO ĐÂY - TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


 

  NGẪM LÃO ĐÂY

Đã cạn vòng đời ngắm lão đây

Bao thu xuôi ngược lắm vơi đầy

Lên non xuống bãi tìm cơm áo

Lặn lội sông đời nghiệp trả vay

*

Ngẫm lại duyên đởi thuở đó đây

Theo bao tham vọng đắm sầu vây

Tình mưa nghĩa nắng cơn mưa đổ

Tháng lụn năm tàn trắng tóc bay

*

Hệ lụy sông đời cứ mãi trôi

Đông tàn hạ mãn luống thân rồi

Giờ đây gói gém bao xuân lại

Lặng lẽ bên chiều lặng lẽ tôi

*

Một tiếng chuông khuya lạnh giữa trời

Lòng riêng khép lại gửi mây trôi

Bên vườn nguyệt tỏa lòng thanh thản

Một ấm trà pha đối bóng đời

Hương Thềm Mây