Danh sách Blog của Tôi

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2025

MẠN HỨNG KỲ 1 - THƠ NGUYỄN DU CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY

 


MẠN HỨNG KỲ 1

Bách niên thân thế uỷ phong trần,

Lữ thực giang tân hựu hải tân.

Cao hứng cửu vô hoàng các mộng,

Hư danh vị phóng bạch đầu nhân.

Tam xuân tích bệnh bần vô dược,

Táp tải phù sinh hoạn hữu thân.

Dao ức gia hương thiên lý ngoại,

Trạch xa đoạn mã quý đông lân.

NGUYỄN DU

*

CẢM DỊCH

Trăm năm cuộc sống lắm phong trần

Ở tạm ăn nhờ khắp thế gian

Lúc hứng công hầu đâu có chuộng

Khi già tước phận lại vương chân

Xuân tròn nhuốm bệnh không thang thuốc

Tuổi xế lo đời được ấm thân

Vạn  dặm quê xa lòng thổn thức

Ngựa gầy xe xấu thẹn đông lân

HƯƠNG THỀM MÂY – 15.10.2025

 

XƯỚNG KHÚC TÌNH MÙA ĐÔNG - HỌA DUYÊN VỠ

 VỚI BỤI THỜI GIAN

**
KHÚC TÌNH MÙA ĐÔNG
Tàn đêm chén rượu phiền trăn trở
Đoản nhạc tình xưa vàng nỗi nhớ
Đắng mảnh môi sầu cuộc đãi bôi
Buồn cơn mộng úa đời hoang vỡ
Thương người mắt nhỏ lệ phù sa
Ngỡ cảnh trăng hiền soi nước lợ
Một bản đàn xuân cũng héo mòn
Thềm xoan rụng tím hồn đông lỡ ./.
LCT 26/1O/2O25
*
HỌA
DUYÊN VỠ
Thổn thúc đêm tàn buồn trắc trở
Tình xưa điệu nhạc vàng niềm nhớ
Thơm hương một thuở đan tỉnh vẹn
Đắng họng bao thời dệt nghĩa vỡ
Buổi ấy hai ta ngắm nguyệt sa
Bây chừ một bóng nhìn sông lợ
Buồn lòng lặng lẻ giữa chiều hôm
Tím cả ngày xuân duyên nợ lỡ
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.10.2025

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2025

CÒN NGHE LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 


CÒN NGHE

Còn nghe ký ức bên bờ
Búi ngùi tiếng ếch vẫn vơ ao bèo
Thương sao những xóm quê nghèo
Lều xiêu vách thủng buồn teo mảnh đời
Về đây ngồi với đêm vơi
Nghe thu thoảng lạnh lắng lời ngàn xưa
lời cha nghĩa mẹ còn lưa
Một thờì thơ ấu võng đưa bến đời
HƯƠNG THỀM MÂY – 25.10.2025

ĐƯỜNG VỀ THĂM BẠN - CHIỀU TÀN - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY



ĐƯỜNG VỀ THĂM BẠN

Thay mùa chuyển tiết xác xơ cây

Xóm nhỏ vàng bay phủ lối đầy

Đá lặng triền thung lồng gió thổi

Mây đùn lối suối quyện bờ quây

Đường qua nỏ ngại nơi lồi lõm

Nẻo đến nào e chốn lội lầy

Hiu hắt chiều buông rừng vắng vẻ

Âm thầm rảo bước đó cùng đây

HƯƠNG THỀM MÂY – 25.10.2025

*

CHIỀU TÀN

Lặng lẽ nghe chiều gió lạnh sang

Chân mây chút ráng lóe hoe vàng

Hồn thơ gió trải lên bờ trúc

Dạ mộng trăng về dưới giậu lan

Tiếng gọi lưng đồi người xuống núi

Lời kêu cuối bến khách qua đàng

Hoàng hôn góc núi sương vây mịt

Đậm nhạt ngày tàn giữa thế gian.

Hương Thềm Mây 24.10.2020

 

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2025

SÁNG NAY CAFÉ - TỨ TUYỆT HƯƠNG THỀM MÂY

 


SÁNG NAY CAFÉ

Xuân xanh nhè nhẹ thả sương rơi
Ta đã cùng nhau dệt mộng đời
Muối mặn gừng cay tình mãi thắm
Thu tàn hạ mãn nghĩa hoài tươI
HƯƠNG THỀM MÂY 24.10.2025

DÃ LÃO - HƯƠNG THỀM MÂY

 


DÃ LÃO

Bình minh sáng tỏa ánh ban mai

Nắng đẹp lung linh nhẹ bước hài

Núi đứng êm đềm trong gió sớm

Sương loang mềm mại giữa đồng xa

Trời chan vạn khoảnh tình thơm mộng

Đất trải muôn trùng nghĩa thắm hoa

Tiếng suối vui reo chào lữ khách

Bình yên dã lão gửi ngày qua

          HƯƠNG THỀM MÂY – 24.10.2025

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

KHÚC SẦU ĐÊM - LỤC BÁT HƯƠNG THỀM MÂY

 

KHÚC SẦU ĐÊM

Đêm dài dạo khúc sầu tư
Dấu chân mưa nắng bao thu chạnh lòng
Buồn nghiêng mây trắng qua song
Ngắm đời lặng lẽ tóc sương gió đùa
*
Buồn vui với những hơn thua
Đã tàn cát bụi cuối mùa hạc bay
Thương đời say tĩnh tĩnh say
Trôi qua cuộc mộng nghiệp bày hiên sương
*
Thân già lặng ngắm trời không
Thương bao năm tháng mênh mông dấu hài
Trả vay vay trả trần ai
Duyên này nợ nọ tái lai bến đời
*
Sầu nghe nước chảy ngàn khơi
Trên dòng mộng tưởng rã rời trần sinh
Say vùi huyễn tướng phù vinh
Tìm trăng đáy nước ta mình về không
HƯƠNG THỀM MÂY