Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

THẤT NGÔN TỨ TUYỆT THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 




Thất ngôn tứ tuyệt

CHỢT THẤY EM

Tóc đã trắng rồi có phải không

Bao năm lưu xứ giữa trần hồng

Mai về mái lá nhìn trăng mộng

 Thấy bóng em về giữa gió đông.

*

BIẾT GỬI VỀ ĐÂU

Gió nổi trời thu lá đổ vàng

Đèn côi quán trọ nhớ nhung sang

Tám mươi năm lẻ lòng hoài cảm

Biết gửi về đâu chiếc bóng tàn

HƯƠNG THỀM MÂY – 12.10.2023



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*