HOA ĐẾN THÌ
Mới hé mà nay đã nhoẻn cười
Thoảng hương nhè nhẹ, sắc vàng tươi
Từ bao nhiêu tháng dầm hơi đất
Là bấy thời gian ủ gió trời
Vất vả đành cam tràn nghĩa trúc
Gian nan cố vượt trọn tình mai
Đến thì hoa nở nào đâu phải…
Mong được dâng đời duyên chẳng phai.
Phan Tự Trí
*
XUÂN TƯƠI
Được khen mai đẹp lão vui cười,
Bạc tỉ còn chê mặt kém tươi.
Khéo bón thân cong theo thế đất,
Giỏi chăm nụ hé tặng duyên trời.
Bên thềm làm dáng đôi câu đối,
Cạnh cửa vừa khoe chậu cổ mai.
Sướng quá Phan ông vui xướng họa,
Vần ươi đến cuối viết thành phai.
Hoành Trần
*
HOA ĐỦ DUYÊN
Ngoài hiên mai đã mở môi cười
Nhè nhẹ hương nồng dưới nắng tươi
Lắm tháng nhiều ngày dầm gió lạnh
Bao đêm lắm buổi chịu rét trời
Lòng cam vất vả chung tình trúc
Dạ vượt nhọc nhằn trọn nghĩa mai
Đã đủ duyên lành bày sắc thắm
Trao đời gửi phận chẳng hề phai
HƯƠNG THỀM MÂY 26.01.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*