Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

THƠ XƯỚNG HỌA - HƯƠNG THỀM MÂY & HOÀNH TRẦN

 

 

 


NGHE CHIỀU NHỚ NHUNG

Xóm cũ ta về lối cỏ sương

Tre ngàn ngõ liễu nỗi niềm vương

Thuyền nằm thổn thức sông hoài niệm

Nước chảy mơ màng gió quyện thương

Bảng lảng tình thơ thời sắc thắm

Phiêu diêu dạ mộng buổi hương nồng

Quyên kêu vọng tiếng chiều hoang lạnh

Vắng vẻ nghe lòng những nhớ nhung

HƯƠNG THỀM MÂY

*

SOI BÓNG DÒNG HƯƠNG,

Dòng Hương lặng chảy giữa chiều sương?

Ngượng ngập dùng dằng như vấn vương ,

Chắc bởi nặng lòng bao kỉ niệm,

Hay còn trăn trở những đau thương,

Trông ai tím áo chờ bên cổng,

Nhìn nắng vàng mơ đậu má hường

Như tiếc xuân xanh vừa vuột mất,

Nghe lòng đòi đoạn bao canh trường

HT - 25/1/24

*

THƯ PHƯƠNG XA

Thư viết gửi về nơi cố hương,

Mang theo dấu lệ mấy đêm trường ,

Dẫu mờ nét chữ vì mưa bụi,

Lại nhạt màu son bởi gió sương ,

Chứa cả tình yêu thời mực tím,

Mang bao kỉ niệm thuở môi hường

Ôi chao xa cách càng thương nhớ,

Xin hiểu cho lòng khách viễn phương!

HT - 25/1/24

*

ĐÁP HỌA VUI CÙNG ANH

KẺ THA PHƯƠNG

Chiều nay lại nhớ đến gia hương

Bụi chuối hàng tre khóm hải đường

Chén rượu nâng ly cùng ánh nguyệt

Câu thơ trải bút với đêm sương

Trở trăn nguồn cội bao nhung nhớ

Sùi sụt bèo mây lắm đoạn trường

Tâm sự bẽ bàng nơi xứ lạ

Quê người làm khách kẻ tha phương

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.01.2024

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*