TÀN ĐÔNG NHỚ QUÊ
Còn đây chút nắng buổi tàn đông
Gác nhỏ đìu hiu ngắm phố phường
Dạ nhớ tình thơ ngăn lắm nẻo
Nghiêng sầu bóng mộng cách bao phương
Sân lồng ánh nguyệt vương trăm mối
Hiên ngát già mai nhớ cố hương
Sương khói về đâu tình bản quán
Thơ vầy mượn bút ủ hương lòng
HƯƠNG THỀM MÂY – 25.01.2024
*
TÂM SỰ XUÂN
Đông tàn tiết trở chuyển mùa sang
Theo vận càn khôn cứ thuận dòng
Bưởi mận khai hoa ừ tết đến
Mai lan mở nụ ấy xuân đang
Mừng ta chén rượu thêm năm thọ
Gửi bạn câu thơ chúc vạn khang
Tám mốt đà qua an phận lão
Đôi vần chấp bút buổi chiều vương
HƯƠNG THỀM MÂY 1.1.2024
*
THẮM NGHĨA TA
Rộn rã xuân về rộn rã ta
Hoa khai vạn cánh đẹp chan hòa
Đào lan ,bưởi mận chào xuân đến
Mức bánh, hương trầm đón tết qua
Lục bát giao lưu thơm vận chữ
Đường thi xướng họa ngát hương
trà
Tình thơ cạn chén tình tha thiết
Nghĩa bút lưng bầu nghĩa thắm ta
HƯƠNG THỀM MÂY 2.1.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*