VỌNG CỐ NHÂN HOÀI
( Viết thay tâm sự một người)
Đứng giữa muôn trùng dạ lại mơ
Người đi xa mãi đến bao giờ
Thu về lá úa sầu dâng ngõ
Lặng ngắm trăng thề thấy ngẫn ngơ
*
Bụng ước người về buổi tối nay
Cùng ta nhóm lại buổi sum vầy
Nâng ly uống cạn tình muôn thuở
Và mãi nâng niu cuộc mộng này
*
Nguyệt tỏa thềm hoang cánh cửa chờ
Trời đêm lặng lẽ vọng phương mơ
Đơn côi lối cũ niềm mong ngóng
Mắt lệ lưng tròng dạ héo hon
*
Vạn dặm mây trời lặng lẽ bay
Thương ta một mảnh nhớ đong đầy
Tình si mới thấy sầu giông nỗi
Vọng cố nhân hoài cạn đắng cay.
HƯƠNG THỀM MÂY .03.01.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*