MỪNG TẾT GIÁP THÌN
Hiên mây lặng lẽ đón xuân vào
Gió nhẹ hương đưa thật dạt dào
Ấm áp trầm hương loang khói quyện
Âm thầm bưởi mận trải hương trao
Câu thơ khai bút mừng năm mới
Chén rượu chảo xuân chúc thọ nào
Đón tết dầu cho xa đất mẹ
Vầy vui hữu hão chẳng chi xao
*
Vầy vui hữu hão chẳng chi xao
Chén rượu mừng xuân trọn nghĩa trào
Gửi bạn câu thơ quên vất vả
Trao người mấy tứ bỏ gian lao
Danh lợi hiềm chi mà phải lụy
Đất trời miễn thuận ấy vui chào
Bốn bể anh em tỉnh biền cả
Bên nhau ngày tết đẹp làm sao !
HƯƠNG THỀM MÂY – 15.01.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*