Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2024

THƠ XƯỚNG HỌA : THỈNH CHUÔNG THƠ HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 

 

 


THỈNH CHUÔNG

Tịnh lòng con thỉnh một hồi chuông

Ước nguyện an lành khắp bốn phương

Hỷ xã ân cần vui vạn nẻo

Từ bi ấm cúng thỏa muôn đường

Duyên trần một thuở phai phôi hận

Nghiệp chướng bao thời muội lược thương

Hạnh phúc yên bình tình mãi trụ

Bên bờ thực tại tỏa tâm hương.

Hương Thềm Mây – Tháng ba 2021

*

HÀNH THIỆN .

Thế sự đa đoan lắm đoạn trường.

Bao nhiêu ân oán khắp. ngàn phương.

Từ tâm hỹ xã lo muôn nẻo.

Dưỡng tánh từ bi cứu vạn đường.

Học đạo trừ gian cầu hạnh phúc..

Giúp đời diệt ác nhận yêu thương.

Làm lành lánh dữ lòng thành thản

Hành thiện phươc dày toả ngát hương.

VH.

ANH VĂN DUNG LE

NGUYỆN CẦU

Tĩnh lặng canh tàn nghe tiếng chuông

Ngân vang thảnh thót tỏa muôn phương

Như ngầm nhắc nhở tâm hồi hướng

Định thiện tìm đi chọn đúng đường

Hận oán nên dừng đừng để vướng

Vung bồi nhân ái giữ tình thương

Thiêng liêng Phật Pháp lòng tin tưởng

Đảnh lễ nguyện cầu với nén hương

Ngày 20/3/2021

Tịnh An

BẠN  HƠ Y LANG

THẾ SỰ BÂY THỜI

Góp Vui Cùng Sư Huynh Nha

..................................

Phật có nào hay nỗi đoạn trường

Con người vô cảm trải ngàn phương

Đời quên chữ đạo thành tâm dưỡng

Kẻ bỏ lời ân kính dạ lường

Bể nghĩa khô nguồn đâu lại hướng

Sông tình cạn nước chẳng về nương

Hoài Ôm lẽ phải rồi hoang tưởng

Chẳng rõ trần gian đổi thế dường.

.

HƠ Y LANG

( 20 . 03 . 2021 )

HTM KÍNH ĐÁP HỌA CÙNG CÁC BẠN

ẤY BỜ DƯỜNG

Lòng tham dính phải cái đau trường

Khát dục con người trải bốn phương

Đạo lý u lòng thành hám dưỡng

Nhân tình tối dạ nên ưa lường

Cội nguồn an lạc từ bi hướng

Gốc rễ yên bình hỷ xã nương

Cuộc sống theo dòng nhân quả gặt

Tâm lành thiện hạnh ấy bờ dường

Hương Thềm Mây tháng ba Tân sửu - 2021

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*