XUÂN PHƯỚC LẠC
“Vần trắc NĐT”
Vũ trụ hình như đà nhóm lửa
Trời đông lại ấm dần lên nữa
Hương thầm mỹ cảm đọng ngoài hiên
Nhụy nhã tinh thần lan trước cửa
Phụng đón mầm tươi dẫu chẳng tiền
Cung chờ sắc đượm dù không của
Bên thềm nụ đã phất phơ màu…
Phước lạc trung đường treo ở giữa
Như Thị
*
HẠNH KHỞI TỪ TÂM
“Vần trắc NĐT”
Vẫn kệ càn khôn đang ngút lửa
Lòng ta lạnh giá chi còn nữa
Ngọt ngào xưa ấy đã trùm chăn
Héo rũ giờ đây chờ gọi cửa
Dặm bón rình rang rõ uổng công
Xây gầy hợm hĩnh rồi hao của
Xuân về nguyện ước phải còn tu:
Hạnh khởi từ tâm nơi chính giữa.
Phan Tự Trí
*
XUÂN PHƯỚC THỌ
“Vần trắc NĐT”
Càn khôn chuyển tiết mang về lửa
Vũ trụ xoay vần thêm ấm nửa
Nụ mở mầm khai nhã trước nhà
Hoa chờ nhụy hé thầm sau cửa
Nhiều hoa sắc đượm chả mong tiền
Những đóa hương nồng đâu đợi của
Bưởi mận... bên thềm trổ sức sống
Song toàn phước thọ treo căn giữa.
GM.Nguyễn Đình Diệm
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*