ĐÊM HẠ
(Lục ngôn)
Qua xuân, tiết trở trời nồng
Bưởi mít lừng hương nguyệt trong
Bóng mận tràn sân sương loáng bóng
Chung trà ngát vị gió lùa song
Chuông đưa Phật tuệ chùa vọng
Kệ vẳng trời không pháp lồng
Ngõ trúc trăng vàng thanh thản hóng
Tre ru lối cỏ nhẹ duyên lòng.
Hương Thềm Mây 19.3.2020
*
HƯƠNG MÙA XOAN TÍM
Hương mùa xoan tím thoảng hương đầy
Chạnh buổi hoa niên nhớ chốn đây
Vẫn mái nhà xưa vương tiếng hát
Trong làn gió sớm tỏa sương bay
Yêu người mắt biếc khung trời đó
Và tiếc hoa xưa lối mộng này
Tưởng lại ngày xanh thơm nét ngọc
Canh tàn bóng nguyệt lạnh sầu thay
Hương Thềm Mây – 19.3.2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*