Xuân hành 春行 • Chơi xuân
Thơ » Trung
Quốc » Trung Đường » Giả Đảo
Phiên âm :
Xuân hành
Khứ khứ hành
nhân viễn,
Trần tuỳ mã bất
cùng.
Lữ tình tà nhật
hậu,
Xuân sắc tảo
yên trung.
Lưu thuỷ
xuyên không quán,
Nhàn hoa phát
cố cung.
Cựu hương
thiên lý tứ,
Trì thượng lục
dương phong.
*
CẢM DỊCH
Người đà khuất
nẽo quá xa xôi
Cát bụi dập dồn
vó biệt khơi
Lữ khách sầu
len khi nắng tắt
Lòng người nhớ
trải lúc chiều trôi
Nơi xưa quán lặng
soi dòng chảy
Cung cũ hoa nhàn thả cánh rơi
Cố quận chừ
xa ngàn vạn nhớ
Hồ xao gió lộng
liễu xanh bời
HƯƠNG THỀM
MÂY – 20.4.2025
Giới thiệu GIẢ
ĐẢO
Giả Đảo, tên
chữ: Lãng Tiên, hiệu: Kiệt Thạch Sơn Nhân, là một nhà thơ Trung Quốc thời Trung
Đường. Ông cùng với Mạnh Giao, Lý Hạ được các nhà nghiên cứu văn học liệt vào hạng
tiêu biểu của phái thơ “khổ ngâm”. Wikipedia
Ngày/nơi
sinh: 779 SCN, Zhuo Prefecture
Ngày mất:
843 SCN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*