VỀ NƠI QUÊ
NHÀ
Bên chiều lặng
lẽ ngắm trời mây
Ruộng đã vàng khô
buổi cuối ngày
Lũ vịt tung
tăng bờ cỏ rúc
Bầy cò rong
ruổi ruộng đồng say
Vui cùng tuế
nguyệt câu thi hứng
Thỏa với non
sông chén tửu khuây
Xóm cũ quê
nhà chan cảnh cũ
Nương dâu rẫy
bắp... đậm đà thay
*
Nương dâu rẫy
bắp... đậm đà thay
Nắng nhuộm
vàng thu lửng thửng ngày
Sắc nước sông
làng in cảnh mộng
Hương trời bưởi
mận gửi hồn say
Lều tranh
bóng mẹ còn lưu đó
Cánh võng
tình người mãi quyên đây
Ánh nguyệt
vàng đêm chung tửu ngấm
Canh gà tiếng
vạc nhớ nhung đầy
HƯƠNG THỀM
MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*