Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2025

VỀ NƠI QUÊ NHÀ - HOÀNG HÔN BÊN NÚI- THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


VỀ NƠI QUÊ NHÀ

Cánh cò mãi miết giữa đồng quê

Lúa chin vàng phơi trải lối về

Mấy độ trăng soi thương quý hữu

Bao mùa lá rụng nhớ hương khê

Mây đan lối mộng hồn thờ thẩn

Nguyệt lộng vườn xưa dạ thiết thê

Vọng tiếng tiêu đưa vương nỗi biếc

Vầy hương bưởi mận ngát muôn bề

HƯƠNG THỀM MÂY – 27.6.2025

*

HOÀNG HÔN BÊN NÚI

Viết lách đôi vần dệt tứ thơ

Bên hoàng hôn nhuộm đẹp không ngờ

Theo làn cỏ biếc trao hương mộng

Trước gió vàng thu gửi sắc mơ

Lơ lửng từng mây thông dựng núi

Quanh co dặm suối nước reo bờ

Dừng chân lối vắng chiêu cô khách

Đứng giữa non ngàn tuyệt lắm cơ

HƯƠNG THỀM MÂY 28.6.2025

NGÁT HỒN THƠ - TRANG THƠ ĐƯỜNG LUẬT HƯƠNG THỀM MÂY

 


NGÁT HỒN THƠ

Bao mùa bầu bạn ngát hồn thơ

Tứ hải gia huynh chẳng nhạt mờ

Ngọn bút đưa hương trao nghĩa đượm

Trang lòng gửi mộng chuốt tình mơ

Theo dòng giấy mực cung thương trải

Thuận buổi duyên khơi điệu ước chờ

Dâu bể chuyện đời nào chi sá

Gieo vần chọn tứ ngọt ngào thơ

HƯƠNG THỀM MÂY – 28.6.2025

*

TUYỆT VỜI THƠ

Thi Đường niêm luật tuyệt vời thơ

Bút họa tranh thơ dệt vạn bờ

Phác cảnh đan hình thơ tỏa sáng

Khai thơ vẫy nét tứ ngời mơ

Thơ tâm nặng nghĩa hoài tươi mới

Thơ Ý chung tình mãi chẳng mờ

Bạn tác thơ vui hòa câu chữ

Song khuya lặng lẽ viết Đường thơ

HƯƠNG THỀM MÂY 30.4.2025

 

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

VỚI TÒNG TRẦN Bài xướng CHIỀU NGHIÊNG

 VỚI TÒNG TRẦN

Bài xướng

CHIỀU NGHIÊNG

Bờ mơ bến mộng tuổi nghiêng chiều

Ký vãng xưa thời tột đỉnh yêu

Ngẫm lại đời trai nhiều chỉ thắm

Ngồi soi lãng tử lắm tơ điều

Đau vì phận khó đành quên lãng

Khổ tại thân nghèo đã mất tiêu

Chợt thấy buồng tim giờ mãi tủi

Nào mong kỷ niệm đứt dây diều..!

Tòng Trần

27/6/2025.

*

NHỚ XƯA

Ngẫm lại từ xưa buổi xế chiều

Quay về kỷ niệm nhớ thời yêu

Hồi bên ngưỡng cửa khơi nhiều ý

Lúc cạnh tường hoa tỏ những điều

Nguyện ước bao ngày duyên phải lỡ

Mong chờ mấy độ nghĩa rồi tiêu

Buồm xa sóng vỗ sầu mây giạt

Chỉ đứt còn đâu bão quật  diều.

Mộng Hoài Nhân 27/6/2025

*

 HỌA

CÒN TRONG KỶ NIỆM

Lau lách bờ nghiêng tiếng sáo diều

Mơ màng dĩ vãng một thởi yêu

Mưa qua mái lá thương bao nẻo

Nguyệt trải thềm rêu nhớ lắm điều

Nghĩa thắm còn vương trong lối cỏ

Hương nồng mãi đọng giữa lời tiêu

Duyên xưa đã lỡ thuyền xa bến

Kỷ niệm còn trong những buổi chiều

HƯƠNG THỀM MÂY – 27.6.2025

VỚI NGUYỄN QUỐC BÌNH - CHÔNG CHÊNH

 


VỚI NGUYỄN QUỐC BÌNH

CHÔNG CHÊNH

Bên tai gió thoảng tiếng ru hời

Nhả lớp trưa gầy hạt nắng rơi

Thấy mẹ ngày xa lầm bụi đất

Tìm cha buổi cũ gợn sương trời

Đâu làn khói thở hơi trầm ngõ

Chỉ sắc mây hoà ảnh vút khơi

Mắc võng thềm xưa hoài ý niệm

Chông chênh mắt gửi tít xa vời

Nguyễn Quốc Bình

*

HỌA

NHỚ MẸ

Nhớ mẹ còn trong tiếng ạ ời

Đêm gầy mái lá ánh trăng rơi

Câu hò ấp ủ hòa sương gió

Điệu hát nâng niu thấm đất trời

Trải dạ yêu thương trao vạn ngõ

Vương tình ấm áp gửi ngàn khơi

Bùi ngùi nhịp võng đưa hoài niệm

Thoảng bóng ngàn xa nhớ vợi vời

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2025

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 03 題道人雲水居其三 • Đề nơi ở chốn mây nước của nhà đạo sĩ kỳ 03 Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán

 


Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 03 題道人雲水居其三 • Đề nơi ở chốn mây nước của nhà đạo sĩ kỳ 03

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán

Phiên âm

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 03

Giang thượng hà nhân lý điếu ty,

Song ngư hoán đắc tửu bôi thì.

Địch thanh lộng bãi nguyệt sơ thướng,

Lão nhục phù vinh tổng bất tri.

Dịch nghĩa

Ai người thả sợi dây câu trên kia nhỉ?

Khi đôi cá đổi được chén rượu rồi

Và lúc tiếng sáo vừa dứt, vầng trăng ló ra

Thì mọi nỗi vinh nhục thảy không hay biết

*

CẢM DỊCH

Sông kia ai thả cần câu nhỉ ?

Cá đối đem trao đổi tửu rồi 

Và lúc sáo ngân trăng ló dạng

Nhục vinh lợi lạc bận lòng chi

HƯƠNG THỀM MÂY – 04.6.2025

CÙNG BỤI THỜI GIAN - TRỜI CHO

 


CÙNG BỤI THỜI GIAN

TRỜI CHO

Vòng xoay tuổi tác cặp chân chùn

Những dạo mưa về cảnh gối run

Tửu vẫn nồng hơi từng tối hợp

Tình luôn ấm vạc mỗi bên hùn

Say lần thịt cuốn xào lăn ngửi

Sướng bữa môi kề đảo lộn hun

Mặc cõi trần gian đầy thử thách

Trời thương bởi tại cuốc chưa cùn ./.

LCT 26/O6/2O25

*

CHIẾC CHỔi CÙN

(Bài họa)

Có lẻ chừ đây mộng đã chùn

Bởi vì gối mỏi khiến chân run,

Còn đâu hào khí mong hoà hợp

Đã hết ước mơ muốn họp hùn,

Còn chút sức tàn dùng để níu,

Với dăm giây cuối ráng mà hun,

Để rồi tan biến vào mây gió ,

Mới thấy đời như chiếc chổi cùn!

HT

26/6/25

*

 HỌA

HẾT PHẬN

Tuổi hạc xoay vòng đã thấy chùn

Đông về giá buốt bước chân run

Thời gian bụi cuốn hoài ly hợp

Dĩ vãng đêm tàn mãi hạp hùn

Vẫn đó thân già hôm sớm níu

Và đây lão tận khói chiều hun

Rồi mai mắt nhoẹt ngày mờ nắng

Xin vẫy tay chào phận đã cùn

HƯƠNG THỀM MÂY – 26.6.2025

VUI CÙNG LAN ANNA - TỰA GIẤC CHIÊM BAO



VUI CÙNG LAN ANNA

TỰA GIẤC CHIÊM BAO

Một bầu rượu hỷ khiến hồn say

Một chén giao môi hạnh giót đầy

Một khúc ca trù tâm phúc vẹn

Một dòng nhạc cổ viễn hòa mây

Một đêm lỗi hẹn màu non xám

Một giấc chiêm bao ảo sắc trầy

Một Cõi đi về thân ý trượt

Một đời khởi mộng cũng từ đây !

Lan Anna _ 1/6/2025

*

HỌA

CHUNG NHAU MỘT ĐỜI

Một lối đi về mãi đắm say

Một nơi ấm áp chẳng chi trầy

Một dòng ý hợp đan mơ đó

Một điệu tâm đồng dệt mộng đây

Một trang hạnh phúc nâng niu khẳm

Một mảnh vườn xuân ấp ủ đầy

Một điệu tình ca chung hợp tấu

Một đời trọn vẹn quyện ngàn mây

HƯƠNG THỀM MÂY – 24.6.2025

CÙNG HUY VỤ - CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

 


CÙNG HUY VỤ

CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Mình làm mình đọc mặc chi ai

Hay dở nào đâu ở ngắn dài

Hạ mãn thu qua thời nhúc nhắc

Đông về xuân lại cứ lai rai

Câu duyên vẫn đó kề câu phận

Chữ mệnh còn kia ghét chữ tài

Ta viết cho mình đâu phải ngại

Cho dù năm tháng lắm phôi phai.

HV 24/06/2025

*

HỌA

CÙNG VUI THƠ

Viết lách đôi dòng họa với ai

Trao câu gửi chữ lọ là dài

Vui nơi cảm dạ lòng nào nhạt

Thỏa chỗ thâm tình nghĩa chẳng phai

 Hạ mãn thu về hoài lắc nhắc

Đông tàn xuân lại mãi lai rai

Sông thơ cứ chảy nào chi ngại

Quyện bút bên nhau chẳng kể tài

HƯƠNG THỀM MÂY -24.6.2025

ĐƯỜNG THI CÙNG VUI VIÊN MINH - HƯƠNG THỀM MÂY

 


ĐƯỜNG THI CÙNG VUI

VIÊN MINH -  HƯƠNG THỀM  MÂY

***

TRÀ 

(Lục ngôn – Thủ vỹ ngâm)

Hương trà thấm ngọt trĩu vườn mơ,

Độc ẩm lòng say cảnh sáng… mờ.

Sợi tóc râm ran dạ ngỡ,

Men tình rộn rã đời thơ.

Ngày qua tĩnh lặng đâu tiếc,

Tháng đến dài thê chẳng ngờ.

Lắng cả duyên người khi tuổi hạc,

Hương trà thấm ngọt trĩu vườn mơ

         10/2017

       Viên Minh

***

Bài hoạ:

NGẤM DẠ MƠ

(Lục ngôn – Thủ vỹ ngâm)

Vị ngọt hương trà ngấm dạ mơ

Mênh mông ngõ trúc sáng sương mờ

Triền non tươi tắn hoa nở

Lối cỏ xanh rì cảnh thơ

Thắm thiết quê nhà đâu ngại

Ân cần cố quận chẳng ngờ

Trần duyên mộng lắng khi già lại

Vị ngọt hương trà ngấm dạ mơ.

Hương Thềm Mây – 21.6.2022

HOA MUỐNG BIỂN - TỨ TUYỆT TRƯỜNG THIÊN

 


HOA MUỐNG BIỂN

Muống biển khoe màu tím tím hoa

Loang bờ cát mịn dưới dương tà

Ru bờ sóng vỗ nồng hương gió

Lữ khách se lòng nhớ bạn xa

*

Muống biển dịu dàng dưới nắng tươi

Bò ngang chạy dọc đón hương trời

Vươn mình lặng lẽ nào chi ngại

Dẫu gió mưa gầm sóng động khơi

*

Muống biển mơn man dáng mỹ miều

Nghe lòng rười rượi giữa hoang liêu

Thương về tuồi mộng hoa niên ấy

Muống biển cùng ta dạo bước chiều

*

Ta lại về đây nhớ một thời

Tình ca ước nguyện thuở xuân khơi

Tâm tình dào dạt loài hoa biển

Ta lại về đây nhớ một thời .

Hương Thềm Mây – Tuy Hòa – 22.6.2022

***

HỌA

Hoa Muống Biển

Đậm đà gắn bó một loài hoa

Đương độ mãn khai dưới nắng tà

Bờ cát vươn mình hoa Muống Biển

Dọc ngang cùng khắp tận trông xa

*

Sắc màu tim tím lá xanh tươi

Ngậm nắng uống sương giữa đất trời

Lắng tiếng vỗ về ru sóng biển

Mơ màng thỏa mộng lướt trùng khơi

*

Rồi hoàng hôn xuống cảnh cô liêu

Em mãi là em vẻ mỹ miều

Cho thế gian đời thêm ý vị

Dẫu mai mốt nọ sẽ về chiều

*

Vẫn là Muống Biển của xuân thời

Mộc mạc đơn sơ nét rạng ngời

Thế sự thăng trầm âu cũng mặc

Vẫn là Muống Biển của xuân thời

Kim Phượng

Đại tác cửu thú tư quy kỳ 1 代作久戍思歸其一 • Làm thay người đi thú lâu năm mong được về kỳ 1 Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)

 


TRANG THƠ NGUYỄN DU

Đại tác cửu thú tư quy kỳ 1 代作久戍思歸其一 • Làm thay người đi thú lâu năm mong được về kỳ 1

Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)

Phiên âm

Đại tác cửu thú tư quy kỳ 1

Quan ngoại thu phong tống địch xuy,

Ban Siêu đầu bạch vị thành quy.

Thập niên hứa quốc quân ân trọng,

Thiên lý ly gia lữ mộng trì.

Dạ tú vinh hoa thân ngoại huyễn,

Triêu vân danh lợi nhãn tiền phi.

Lũng thiên tuế tuế qua điền thục,

Khổ tận cam lai thượng hữu kỳ.

*

Dịch nghĩa

Gió thu ngoài ải đưa tiếng địch đi xa

Ban Siêu đầu bạc vẫn chưa được về

Mười năm dâng mình cho nước, ơn vua nặng

Nghìn dặm lìa nhà, giấc mộng lữ thứ kéo dài

Vinh hoa như áo gấm đi đêm, chỉ là ảo ảnh ngoài thân

Danh lợi như bóng mây buổi sáng, đổi khác ngay trước mắt

Bên đường đất Lũng, năm này sang năm khác ruộng dưa lại chín

Hết khổ đến sướng còn có ngày về

Chú thích

Ban Siêu :Người đời Đông Hán 東漢, làm tướng đi đánh các nước Tây Vực 西域 hơn ba mươi năm, lúc già mới được về nhà nghỉ.

Lũng thiên : Đường ở nơi bờ ruộng, nơi bãi tha ma ở đất Lũng, tức ở chốn đồn trú xa xôi.

Qua điền thục : Liên Xưng và Quản Chi Phủ đi thú đất Quý Châu, khi đi thì mùa dưa chín, hẹn cùng người nhà đến mùa dưa chín năm sau sẽ về (theo "Tả truyện"). Tức là đi thú chỉ một năm. Còn người trong này thì năm nào cũng thấy dưa chín ở bên cạnh nơi đồn trú, nhưng chưa được về.

*

 

CẢM DỊCH

Gió thu vọng tiếng sáo lê thê

Đầu bạc Ban Siêu chẳng được về

Nợ nước mươi năm lìa cố quận

Ơn vua mấy độ biệt ly quê

Ngoài thân áo gấm nào chi chuộng

Trước mắt công danh nỏ có mê

Luống đợi bao mùa dưa rã chin

“Cam lai khổ tận” lại đề huề

HƯƠNG  THỀM MÂY – 22.6.2025