LÃO AN NHIÊN
Mai già rất muốn được bình yên
Chơi non dạo suối chẳng chi phiền
Trăng soi nước biếc qua ngàn dặm
Núi nhuộm trời thu gửi vạn miền
Dặm thế an nhàn ấy đó tiên
Tuổi lão vui riêng riêng thưởng thức
Ngày qua lặng lẽ dạ an nhiên.
HƯƠNG THỀM MÂY
*
LÃNG ĐÃNG CHIỀU
Lãng đãng chiều mây dạo bước nhàn
Thành đô phố cổ cảnh niên quang
Đang mùa phượng thắm trời xanh biếc
Buổi hạ ve ngân nắng trải vàng
Chốn cũ người về mây cuộn bãi
Nhà xưa nhạn khuất bóng chiều hoang
Dạ nghẹn nhớ thương niềm nõi khách
Một thời hoa mộng mãi hoài vang .
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*