CÙNG HUYỀN LÊ
VU VƠ
Trong lòng sót lại mảnh tình quê
Kỷ niệm từ đâu chợt trở về
Nhớ bụi tre già nơi cuối ngõ
Vừa hay bạn cũ đà yên phận
Mới biết người xưa đã vẹn bề
Gió thổi làm cay nhòa khóe mắt
Con đường phía trước bỗng lê thê.
HL
*
HỌA
MỘT CHỐN QUÊ
Mấy độ xuân tàn một chốn quê
Gia hương chỉ đó mỗi nơi về
Đường thôn liễu biếc trăng soi ngõ
Ruộng lúa đồng xanh gió lộng đê
Ân thắm duyên nồng hòa vạn mối
Tình thâm nghĩa đượm trải muôn bề
Đất trời khéo tạo cho nguồn cội
Sửa mẹ hoài ban dạ thiết thê
HƯƠNG THỀM MÂY – 04.7.2025
*
QUỆ HƯƠNG MÃI ĐẸP
(Bài họa)
Khắc đậm trong lòng một nẻo quê,
Ngày mong đêm ước sẽ quay về,
Để cùng bạn cũ đùa bên bến
Rồi gặp người xưa ở cuối đê!
Đất khách bơ vơ đời thiếu thốn
Cố hương đầm ấm ruộng bề bể
Ra đi bồng bột không suy nghĩ
Nay lỡ làng đời khiến thảm thê
HT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*