HỌA THƠ ANH TRƯƠNG LÊ
CHƯA BUÔNG. !!!
Ngẫm đến trần gian lắm sự đời
Vào ra xuôi ngược khó mà nguôi
Chưa buông lục đạo còn vương vấn
Chớ thoát cơn mê một kiếp người
Lữ khách qua đường sao đắm quán
Vô thường cõi tạm mãi luân hồi
Mang theo món nợ vay chưa trả
Bởi vọng trầm luân.. ngộ mới rời ..
TG : TruongLe 22082025 ..
*
HỌA
HƯỚNG TÂM LÀNH
Quanh co vất vưỡng mãi sông đời
Hỷ nộ miên sầu chẳng thể nguôi
Của nã mong cầu phiền não dạ
Quyền uy vọng nguyện khổ ưu người
Xôn xao hận oán mang đau lại
Tịch tịnh từ bi thoát khổ hồi
Thấu cảm vô thường qua lại đó
Gìn nương ngũ giới, đọa thân rời
HƯƠNG THỀM MÂY – 22..8.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*