HỌA THƠ SÔNG THU
*
BƠ VƠ
Vật vờ như giữa một cơn mơ
Ta ở nơi đâu tự bấy giờ ?
Quang cảnh đổi thay dường ảo ảnh
Con người di chuyển tựa quân cờ
Lo âu, hốt hoảng vô phương hướng
Ngơ ngác, hoang mang lạc bến bờ
Đâu hết những người quen biết cũ
Chỉ còn bóng chiếc thật bơ vơ.
Sông Thu
( 09/08/2025 )
*
HỌA
VẪN VƠ ĐỜI
Dâu biển tang điền lắm huyễn mơ
Vô thường chuyển đổi biến từng giờ
Tới lui kiếm sống tuồng mây nỗi
Qua lại tìm đường tựa nước cờ
Gió mãi đưa mây về vạn lối
Sông hoài vỗ sóng dạt muôn bờ
Thời gian giục giã phai màu tóc
Mái hạc nghe chiều dạ vẫn vơ
HƯƠNG THỀM MÂY 12.8.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*