VỚI HUYỀN LÊ
*
RÈM THƯA GIÓ LẠNH
Mơ màng dáng liễu tựa ngoài song
Gió thổi rèm thưa chạnh giấc nồng
Nẻo ấy không còn ai đứng đợi
Nơi này vẫn có kẻ ngồi trông
Từng đêm quạnh quẽ hờn dâng mắt
Mỗi sớm đìu hiu tủi ngập lòng
Ngỡ sẽ bên người xây hạnh phúc
Đâu ngờ gãy gánh lệ sầu đong.
HL
*
HỌA
NHỚ BẠN
Ánh nguyệt mơ màng tỏa rạng song
Heo may thoảng lạnh chạnh tơ lòng
Bên nhau một thuờ tình tươi đượm
Cạnh bạn bao thời nghĩa thắm nồng
Chén tửu người xa đêm mỏi đợi
Chung trà bạn vắng buổi mòn trông
Lều tranh lặng bóng cô sầu nhớ
Biết nói năng gì, giọt lệ đong
HƯƠNG THỀM MÂY – 14.9.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*