CÙNG NGUYỆT
Lộng ánh Nguyệt vàng trải khắp nơi
Dài đêm Nguyệt nhớ tỏa vườn ngời
Ôm tình Nguyệt đợi loang nương rẩy
Gửi nghĩa Nguyệt chờ rải biển khơi
Cuộc hẹn Nguyệt thề đà bỏ lại
Trang thơ Nguyệt ước đã xa rời
Nước non Nguyệt mãi lòng như cũ
Một bóng Nguyệt hoài mộng chẳng rơi
HƯƠNG THỀM MÂY – 13.9.2025
*
MÙA MƯA LŨ
Mưa tuôn xối xả thể nào ngơi
Lũ cuốn giông cuồng thắt ruột ơi !
Ngập cả ruộng đồng đau phận lúa
Dâng đầy cửa ngõ khổ thân đời
Bao nơi tan nát vườn nương hại
Vạn chốn hoang tàn vật dụng trôi
Những cảnh đau thương bày khắp lối
Dân tình khốn khổ lắm sầu ôi!
HƯƠNG THỀM MÂY – 09.9.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*