ĐÊM NHỚ
Trầm hương dĩ vãng vương lều cỏ
Chén tửu ưu tư dạ ngậm ngùi
Cảm nhớ tình ai ngòai bến mộng
Mai già lệ ngấn nhớ nhung vùi
HƯƠNG THỀM MÂY
*
ĐÊM CHỜ
Trang thơ bút nguyệt chờ người vắng
Chén rượu chung trà đợi bạn xa
Dạ ngóng trở trăn sầu đêm rụng
Mù sương mộng củ nhớ nhung là
HƯƠNG THỀM MÂY
*
ĐÊM THU BUỒN
Đêm sương ánh nguyệt buồn thu lạnh
Một bóng ai ngồi dạ mỏi mong
Nặng nước bao xuân chừ tẻ mộng
Thương về một thuở ngát hương nồng
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*