HOA : TRƯỜNG CANH KHÚC
THƠ : NGUYỆT LÊ
*
TRƯỜNG CANH KHÚC
Giấc mộng giờ đây chỉ tiếc thầm
Gia hàn cảnh khó áo mòn thâm
Thành xa một bóng đời trôi dạt
Phố lạnh ngàn đêm khúc bổng trầm
Mượn nốt tơ sầu chôn dĩ vãng
Nâng bầu tửu đắng lịm dư âm
Đường quanh ngõ hẹp ta dìu bước
Sỏi đá càng đau ngấn lệ dầm.
Nguyetle 23/9/2025
*
HỌA
THƯƠNG NHỚ TÌNH QUÊ
Tình quê mãi đó dạ thương thầm
Thổn thức bao mùa nghĩa trọng thâm
Đất khách quê người đời lãng bạc
Nơi xa xứ lạ cảnh phù trầm
Câu hò bến cũ còn vang tiếng
Điệu hát tình người mãi vọng âm
Sùi sụt bèo mây đời cách trở
Tàn đêm tiếng vạc nhớ nhung dầm
HƯƠNG THỀM MÂY – 23.9.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*