HỌA : THU VÀNG
THƠ : KIM PHƯỢNG
*
THU VÀNG
Tôi đi tìm lại nắng thu vàng
Thu của năm nào trở tiết sang
Ngơ ngẩn thả hồn theo sắc thắm
Miên mang mộng tưởng đến trăng tàn
Tình thư nắn nót o con chữ
Xương lá âm thầm ép những trang
Hơi lạnh thu mang lùa tóc rối
Ai lau nhan sắc nhuộm thu vàng
Kim Phượng
*
HỌA
TÌNH THU
Bảng lảng chiều mây lá rụng vàng
Sông làng thoảng lạnh chuyển mùa sang
Trời thanh nắng trải ngày thu biếc
Ngõ vắng ngày trôi buổi hạ tàn
Tiếng lá vườn xưa vương bóng Nguyệt
Đường hoa lối cũ mộng đài
trang
Trong vời núi thẳm lòng man mác
Lơ lửng sương loang giữa nắng vàng
HƯƠNG THỀM MÂY
---
Thơ Tranh: Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*