TRÀ KHUYA
(Bài xướng)
Tay nâng nhẹ cốc Đại Hồng trà
Ngoảnh lại ôi buồn chỉ mỗi ta
Gió khẽ lay cành dăm lá rụng
Đèn khuya đổ bóng tiết thu hoà...
Hương lan ngọn bút đôi vần mọn
Vị đẫm ân tình bạn chốn xa
Nghĩa ấy lời đây còn chửa cạn
Trời đông đã hé rạng sân nhà .
TriTue
*
ĐỘC ẨM
(Bài hoạ)
Hẹn bạn thân yêu thưởng thức trà,
Nhưng người không đến chỉ mình ta!
Nhấp môi ấm giọng tâm thanh thản,
Nuốt nước hương tan dạ tịnh hoà!
Độc ẩm buồn tình trông trước ngõ,
Toạ nhơn cảm thán ngó quanh nhà!
Tha phương đất khách sầu trăm ngã,
Quạnh quẻ niềm riêng vời vợi xa!
HT
9/9/25
*
HỌA
TRÀ SỚM
Bình pha lá vối tạm rằng trà
Sáng bảnh ra rồi chỉ có ta
Lối xóm đường thôn hương bưởi quyện
Hàng cau mái rạ nắng mai hòa
Vườn xưa mấy độ người thơ vắng
Liếp cũ bao mùa bóng nhạn xa
Nghĩa bạn tình ta còn đượm thắm
Niềm riêng cô quạnh giữa quê nhà
HƯƠNG THỀM MÂY – 10.9.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*