TÌNH
THI HỮU
Vọng
lại trong chiều tiếng nhạc vang
Đưa
tôi về lại chốn nương làng
Bèo
xa bến cũ lòng mong ngóng
Người
vắng nơi xưa dạ ước sang
Khắc
khoải hồn thơ trao nghĩa thắm
Bâng
khuang chén tửu gửi tâm vàng
Lòng
hoài thao thức tình thi hữu
Dạ
mãi mơ màng dệt mấy trang
HƯƠNG
THỀM MÂY – 20.9.2025
*
CHẠNH THU
Thu bay gió thả lá vàng rơi
Lặng lẽ đêm sương lại nhớ rồi
Thấp thoáng heo may thu gửi tiếng
Mơ màng ánh nguyệt gió ru lời
Chim ngàn lạc cánh xa nguồn cội
Lối cũ quên đường lạnh giấc trôi
Lệ nến soi đêm sầu lữ khách
Thương về bản quán chạnh lòng ôi!
HƯƠNG THỀM MÂY 18.9.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*