CHIỀU THU
Chiều thu lặng ngắm mây du lãng
Viết lách đôi câu chia sẻ mạng
Chén tửu đưa lời mộng bạn thân
Câu thơ dệt tiếng mong người thiết
Tầm phào mấy chuyện quẫn đường đời
Nhãm nhí đôi vần quanh thôn bản
Cảnh vắng ngày trôi tháng lụn dần
Lênh đênh lữ khách phong trần nản
HƯƠNG THỀM MÂY – 21.9.2025
*
NƠI NHÀ XƯA
Ân thâm nghĩa nặng chừ xa biệt
Tưởng dạ bao thu sầu nỏ hết
Phụ mẫu đà lìa chốn chát chua
Gia đường đã đoạn nơi cay nghiệt
Dâng hương ngắm ảnh nhớ khôn nguôi
Đốt nến trông hình thương chẳng xiết
Vắng vẻ nhà xưa quạnh quẻ ghê
Nghe buồn thấm đẫm lòng thê thiết
HƯƠNG THỀM MÂY -21.9.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*