VỚI HƠ Y LANG
*
TUYỆT PHẨM GÁI NGHÈO
( Nđt. Ltvt. Ntv. Đâv)
Dựa theo bài hát cùng tên
Của cố Nhạc sĩ Vinh Sử
"""""""""""""""""""""""""""
Khổ lẽ trời sinh phận gái nghèo
Quen rừng rú quạnh khỉ cò heo
Nhiều năm núi sạt điêu tàn nẻo
Lắm buổi triền xô nặng trĩu đèo
Hạ thiếu mưa làm trơ cảnh đẽo
Đông dài tuyết ủ lạnh người teo
Nào em dỗi chảnh bần nông éo
Dưỡng Mẹ thờ Cha trải kiếp bèo
.
Nông Thị Lang
( 09/09/2025 )
*
HỌA
PHẬN NHÀ NGHÈO
Phần duyên khổ nỗi phận nhà nghèo
Núi quạnh rừng quen cảnh thú heo
Lụt lũ bao năm hoang hóa lối
Bão mưa lắm độ xác xơ đèo
Cây cằn suối cạn đời hiu quạnh
Bấc lạnh đông dài cảnh vắng teo
Dẫu khổ thể nào tâm vẫn sáng
Thờ cha kính mẹ kệ thân bèo
HƯƠNG THỀM MÂY -10.9.2025
*
PHẬN BỌT BÈO
Nhiều khi tủi phận bởi ta nghèo,
Nhà giữa lưng đồi rất hút heo,
Làm rễ phải leo qua mấy nẻo,
Đưa dâu lại rước vượt nhiều đèo,
Mưa về trơn trợt thôn luôn hẻo
Nắng đến mịt mù đường vắng teo,
Bởi vậy bạn bè không phải réo,
Vì xem số phận rẻ như bèo!
HT
11/9/25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*