THƠ : PHAN TỰ TRÍ
HỌA : HƯƠNG THỀM MÂY - THI DAO PHAM
*
MỪNG BẠN SẮP TÁI GIÁ
Chi bằng đất khiến với trời xui
Đã đắng cay qua đến ngọt bùi
Tình xưa khép lại nhẹ nhàng khui
Thăm dò cũng thỏa nhuần trên dưới
Khảo sát coi là thuận ngược xuôi
Tưởng hóa thạch rồi! Còn tỉnh rụi!
Xả tràn hồ chứa rượu Gia Ui * !
Phan Tự Trí – 8-9-2016
*
VỌNG GIÓ XUÂN
Nước nước non non lắm vị bùi
Đâu ai khiển được nói người xui
Duyên duyên nợ nợ luôn lưu mở
Ái ái tình tình mãi luyến khai
Mấy bận hong khô hồn khắc khỏi
Bao lần thấm nhuận dạ bùi ngùi
Hoa vàng cỏ biếc trêu muôn nẻo
Vọng gió xuân về nguyệt ghẹo,ui!
GM.Nguyễn Đình Diệm
*
TIẾP HỌA
VỌNG GIÓ THU
Rau đậu tương chao cũng ngọt bùi
Tâm hồn an lạc thoả lòng vui
Lỡ chồng không vợ thôi oan trái
Bớt nghiệp còn duyên đỡ ngậm ngùi
Sáng vọng hồi chuông tâm thiện mở
Chiều nghe tiếng mõ dạ lành khui
Hoa tàn bướm biệt không về nữa
Để gió thu buồn nguyệt lạnh, ui!
TDP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*