MAI GIÀ VẪN THẮM
Bao thu duyên nợ mãi còn đây
Đầu bạc răng long nghĩa tụ vầy
Sánh bước theo lòng xuân gửi tháng
So vai thuận dạ hạ đong ngày
Cười sương dưới nguyệt chung trà muộn
Vui cảnh trong chiều chén tửu say
Giục bóng thời gian qua lối mộng
Mai già vẫn thắm đẹp tình thay
HƯƠNG THỀM MÂY
*
hoạ góp vui anh nhé ..,
GIÀ VẪN THẮM. !!!
Duyên nợ bao xuân vẫn đẹp đây
Răng long đầu bạc mãi tình đầy
Lòng thương giữ trọn tròn năm tháng
Dạ mến gìn hoài vẹn đủ ngày
Ngắm nguyệt lời trao trà cạn chén
Nhìn trăng ý ngỏ tửu vừa say
Tâm tư trút hết hồn hoài cảm
Mộng đẹp vần thơ hạnh phúc thay ..
tg : TruongLe ..
*
CHUNG MỘT MÁI NHÀ
Vẫn dệt thơ tình gửi đó đây
Rồi mong ước cảnh mãi sum vầy
Quây quần giữa hội nhiều nơi xỉn
Gặp gỡ bên phường lắm nẻo say
Bởi nghĩa luôn lồng qua vạn tháng
Vì duyên đã quyện trải bao ngày
Bây giờ tóc chuyển sang màu bạc
Tiếng hẹn năm nào cũng chằng thay
Hương Rừng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*