TÂM SỰ LÃO
Lá úa vàng thu buồn ngấn mắt
Đời mình đã lão đà như đặt
Đêm tàn lặng lẽ dạ bồi hồi
Buổi lụn vu vơ lòng héo hắt
Dặm thế ê chề đó phải cầm
Đường đời khắc khoải đây đành nhặt
Bùi ngùi lá rụng tuổi càng dày
Nghĩ tội đầu sương thêm dựa dặt
HƯƠNG THỀM MÂY – 03.10.2025
*
Y ĐỀ
(Bài hoạ)
Vàng thu lá rụng buồn rưng mắt,
Tuổi lão già nua trời đã đặt,
Vết chém thời gian thêm khắc ghi,
Niềm đau thế kỷ còn hiu hắt.
Không đành bởi tiếc nên càng mong,
Chẳng nở bỏ bê mà ráng nhặt,
Vẫn biết vô thường đà thấp thoáng,
An bình trí não mặc ai giật!
HT
4/10/25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*