THƠ XƯỚNG HỌA : THÔNG PHAN &
HƯƠNG THỀM MÂY
***
TƯƠNG ĐỒNG
+ 1Gcđ
Bãi Cỏ phong trần quyện gót ta
Niềm đau bỏng cát đợi mưa sà
Sương còn vẻ thẹn vì pha muối
Khách đã tay luồn bởi gặp Hoa
Nặng trĩu lòng cây, hằn vết khổ
Buồn ai tĩnh, lặng nhớ Quê Nhà
Tuy đời dẫu khác thân cùng nợ
Để Nguyệt đêm về cũng xót xa.
*
Để Nguyệt đêm về cũng xót xa
Buồn ai tủi phận có chăng nhà
Trơ hình lãng tử đời không bạn
Bạc cõi tâm hồn nẻo thiếu hoa
Chẳng lẽ lời kia ngần ngại giấu
Dường như Lá nọ, ngẩn ngơ sà
Xem cùng dấu lặng cần chi hỏi
Biết chỉ thêm phiền, lạc lõng ta.
01/03/2026 Thông Phan
*
HỌA
NỖI NIỀM LY KHÁCH
Phong trần cát bụi quyện đời ta
Chẳng biết thời gian nắng gió sà
Lắm lúc cay lòng nơi phố hội
Nhiều khi đắng dạ chốn phù hoa
Từng ngày lặng lê tìm nguồn sống
Suốt buổi âm thầm nhớ nước nhà
Kham nhẫn cam cùng thân đất khách
Đêm nhìn ánh nguyệt vọng trời xa
*
Đêm nhìn ánh nguyệt vọng trời xa
Một dải gia hương đẹp cảnh nhà
Lãng tử quê người sầu nhớ bạn
Phiêu bồng đất khách chạnh thuơng
hoa
Thời gian lẩn thẩn mơ màng ngấm
Dĩ vãng lần thần thổn thức sà
Loạng chọang, chiều loang đà xế
bóng
Đời còn vương vấn nỗi niềm ta
HƯƠNG THỀM MÂY – 10.3.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*