Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2024

TÂM SỰ GIÁO GIÀ - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY - HỌA LTC

 


TÂM SỰ GIÁO GIÀ

Tám mươi được lão có chi mong

Hưu trí chừ đây nhẹ cả lòng

Dẫu ít đồng hưu còn chỗ cậy

Dù non bạc bỗng có nơi trông

Nghề thầy đạm bạc thôi an vậy

Nghiệp giáo thanh bần cứ vậy thông

Trước mắt bóng câu qua cửa sổ

Ngày tàn bóng lụn thế là xong

HƯƠNG THỀM MÂY – 15.11.2023

**

CHỈ THẾ THÔI (Kính hoạ)

Chín chục xuân ngoài vẫn mỏi mong

Nồi cơm vợ nấu đủ no lòng

Qua ngày mạnh khoẻ nhìn mưa lướt

Lại buổi an lành dõi nắng trông

Trải gánh tình thơ đầu bãi chợ

Nâng bầu tửu mộng cuối đồi thông

Nhiều hôm lặng lẽ ngồi trăn trở

Dẫu bóng đêm tàn bỏ cuộc xong

LCT 15/11/2O23

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2024

VÔ ĐỀ -THƠ BẠCH VÂN THỦ ĐOAN * CẢM DỊCH HƯƠNG THỀM MÂY


 

Vô đề 無題 • Không đề

Thơ » Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim » Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư

Phiên âm  ; VÔ ĐỀ

Lĩnh thượng bạch vân thư phục quyển,

Thiên biên hạo nguyệt khứ hoàn lai.

Đê đầu khước nhập mao thiềm hạ,

Bất giác a a tiếu kỷ hồi.

*

Dịch nghĩa

Đỉnh núi mây trắng tản ra rồi chụm lại

Trên trời vầng trăng sáng quan lại mãi

Cúi đầu bước vào mái hiên nhà cỏ

Bất chợt ha ha cười phá lên

CẢM DỊCH

Tụ tụ tan tan quyện gió trời

Khuyết tròn ánh nguyệt mãi hoài soi

Nghiêng đầu cúi xuống vào lều cỏ

Dạ thấy an nhiên nở nụ cười

HƯƠNG THỀM MÂY

*

Mây hoài tan tụ đầu non

Vầng trăng qua lại vẫn còn soi hiên

Nghiêng qua mái rạ bình yên

Nụ cươi thanh thản an nhiên nơi nầy

HƯƠNG THỀM MÂY

 

TRANG THƠ ĐƯỜNGLUẬT - NƠI AN BÌNH - ĐÊM TRĂNG BUỒN


 


NƠI AN BÌNH

Dần vơi ngõ trúc tiếng than dài

Vất vưỡng buồn vui đã nhạt phai

Cảnh tịnh êm lòng soi ánh nguyệt

Nơi an thanh dạ tỏa sen đài

Mây lành gió sớm sương mai quyện

Kệ thiện kinh tâm huệ trí khai

Hưng phế bao phen thôi chớ rộn

Rảnh rang thanh thản bóng trăng cài

HƯƠNG THỀM MÂY

*

ĐÊM TRĂNG BUỒN

Lặng ngắm trời thanh tỏa ánh trăng

Lòng nghe man mác chạnh duyên Hằng

Mơ hồ gió thoàng qua nương rẫy

Huyễn hoặc sương loang trải ngõ làng

Tiếng vạc đêm mơ sầu vọng đến

Lời quyên buổi mộng nhớ nhung sang

Bèo mây tan hợp chừ hai nẻo

Ước hẹn ba sinh đã lạc đàng

HƯƠNG THỀM MÂY – 28.10.2024

*

NGÓ LẠI NHÂN TÌNH

Thế sự thăng trầm chẳng được yên

Sầu gieo cuộc sống khổ triền miên

Bao vòng gió dập lòng điêu đứng

Mấy bận mưa giồi dạ não phiền

Dạn mặt mồm loa lời ngọt dịu

Mày dày mép dải giọng ngon hiền

Bỏ cha cái điệu ru nhân nghĩa

Ngó lại non tình lắm đảo điên.

Hương Thềm Mây

*

 

NỖI NIỀM RIÊNG - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 NỖI NIỀM RIÊNG

Tàn thu thoảng lạnh gió đông sang

Bến Ngự chiều vương chút nắng tàn

Vẵng tiếng ai hò qua bãi vắng

Bên chiều tím rịm chuyến đò ngang

*

Ngồi nghe sóng vỗ giữa chiều không

Ngắm bóng ngày qua chạnh cả lòng

Lối phượng công viên hương kỷ niệm

Và người năm ấy đã sang sông

*

Mây đan thành nội nhớ xa xôi

Tiễn biệt tình nhau úa mộng rồi

Định mệnh chia lìa tình bút mực

Và người còn đó những đêm vơi

*

Từng cơn gió lạnh ngọn bấc phong

Tích tắc phòng thư những giọt đồng

Nặng ước ngày xuân đêm chép mộng

Canh tàn nến lụn nỗi niềm riêng .

HƯƠNG THỀM MÂY 

THƠ XƯỚNG HỌA : XƯỚNG :TÌNH Ủ TƠ HOA * HỌA : NGÓ LẠI NHÂN TÌNH

 


HỌA THƠ CAO MỴ NHÂN

BÀI XƯỚNG

TÌNH Ủ TƠ HOA  

Một chữ tình thôi có thể điên

Đành xem năm tháng ủ cô miên

Bao lâu thì tỉnh cơn mê loạn

Mấy lúc chờ coi giấc mộng hiền

Kẻ vẫn suốt đời cuồng nỗi nhớ

Người chưa cạn tuổi biết ai phiền

Tơ vương tự sự đều hư huyễn

Giữ trái tim lành sẽ mãi yên ...

CAO MỴ NHÂN

*

HỌA

NGÓ LẠI NHÂN TÌNH

Thế sự thăng trầm chẳng được yên

Sầu gieo cuộc sống khổ triền miên

Bao vòng gió dập lòng điêu đứng

Mấy bận mưa giồi dạ não phiền

Dạn mặt mồm loa lời ngọt dịu

Mày dày mép dải giọng ngon hiền

Bỏ cha cái điệu ru nhân nghĩa

Ngó lại non tình lắm đảo điên.

Hương Thềm Mây

*

HỌA

MỘNG LIÊU TRAI

Mờ mịt âm dương nhớ đảo điên

Cành hoa nghiêng trắng giấc sầu miên

Em từ lãng đãng tầng sương khói

Ta đã lơ mơ sách thánh hiền

Tâm sự gió trăng tràn nỗi nhớ

Cảm thông hoa cỏ vợi ưu phiền

Trang thơ lướt thướt hồn ma cũ

Ta có đêm nào được ngủ yên

Đặng Hữu Ý

 

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2024

XƯỚNG : BUỒN TÀN THU *TRẦN LỆ KHÁNH - HỌA : CHIỀU HANH *HƯƠNG THỀM MÂY


 Bài xướng: BUỒN TÀN THU

Thu tàn vương vấn nắng mong manh

Hiu hắt sương sa nhện dệt mành

Nỗi nhớ tỏa mờ vầng nguyệt bạch

Niềm thương nhuộm xám áng mây xanh

Lòng nghiên cạn mực vần xa bút

Cánh gió rung cây lá trút cành

Xin gửi tâm linh về khách mực

 Cho hồn thơ ấm nắng vàng hanh

Sài Gòn, Qúy thu Tân Sửu 27.10.2021

TRẦN LỆ KHÁNH

*

HỌA

CHIỀU HANH

Vương về chút nắng rất mong manh

Dưới túp lều tranh nhện trải mành

Chung chạ muôn hoa trong bụi biếc

Mơ màng ngõ trúc dưới trời xanh

Cầm âm mấy khúc ru tình lá

Dệt bút đôi câu gửi nghĩa cành

Gió đã theo mùa tràn nỗi nhớ

Hương đầy lối bưởi ngát chiều hanh

Hương Thềm Mây  30.10.2023

TỰA BÓNG MÂY - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


TỰA BÓNG MÂY

Đếm buổi đông qua những tháng ngày

Nghe chiều lặng lẽ  thấm lòng ngây

Gió lùa bấc lạnh qua khe lá

Ngõ mộng mưa về buốt dạ mây

*

Mái rạ mưa trùm phủ mái hiên

Lòng nghiêng thấm thía nhớ bao miền

Chim sầu trốn gió co thân ngẫm

Vạn mối ưu tư dạ thẩn thờ

*

Mùa cũ qua rồi đêm gió trở

Một thời huyễn mộng chỉ là mơ

Thời gian gác bóng dòng tâm sự

Chảy mãi nguồn thơ giữa tối mờ

*

Chạnh dạ ngày qua ngày đối bóng

Chênh chao mấy lớp sóng chao dòng

Trên nền tháp ố đời phiêu lãng

Tựa khói mây tan thoàng giữa trời.

Hương Thềm Mây