Danh sách Blog của Tôi

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

ĐÃ VẮNG NGƯỜI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 


ĐÃ VẮNG NGƯỜI

Cảnh cũ nhà đây đã vắng người

Lều xưa còn lại chút hương rơi

Bao mùa vẫn lắng tình xuân đợi

Mấy độ còn vương nghĩa hạ vời

Lặng lẽ thơ cài lên liếp cỏ

Đơn côi mộng gửi giữa mây trôi

Chiều hôm vọng tiếng thu sùi sụt

Cảnh cũ nhà đây  đã vắng người .

HƯƠNG THỀM MÂY – 21.8.2026

*

CẢNH XƯA NGƯỜI VẮNG

Cảm tác từ “ĐÃ VẮNG NGƯỜI”

Thơ tặng HƯƠNG THỀM MÂY 


Chiều xuống bên hiên bóng xế rồi

Hàng cau đứng đợi gió xa xôi

Bao năm cách trở tình chưa cạn

Mấy độ chia lìa nghĩa chẳng vơi

Mộng cũ còn treo bên mái vắng

Hồn xưa vẫn gửi tận mây trôi

Nghe trong tiếng lá mùa thu gọi

Chợt thấy lòng đau một khoảng trời.

 

 


CHUYỂN BƯỚC ĐỜI THƠ HƯƠNG THỀM MÂY