Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

NHỚ VỀ ANH TRỊNH CÔNG SƠN -THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

TẤC LÒNG VẤN VƯƠNG       

Hồng trần còn đó người ơi

Anh về cát bụi đất trời khăn tang

Đau thương lệ ngấn hai hàng

Tiễn anh về chốn non ngàn xa xôi

Nhớ người qua phố chiều trôi

Xa anh biển nhớ khói trời mênh mông

Vọng đêm kinh nguyện giáo đường

Nhân gian vẫn đó vấn vương tấc lòng .

HƯƠNG THỀM MÂY 30.3.2023

*****

TƯỞNG NHỚ

TRỊNH CÔNG SƠN

Lặng lẽ nơi này nhớ một người

Âm thầm lối cỏ xót xa đưa

Bên dòng cát bụi nào chi đó

Giữa cuộc trăm năm bỏ lại rồi

 

Luyến tiếc tình xa vàng mấy độ

Thương hoài hạ trắng đẹp muôn nơi

Phôi pha chiếc lá về đâu nhĩ

Đã khép rừng xưa luống ngậm ngùi

 

Biển nhớ chiều nay con sóng vỗ

Bên đời hiu quạnh dệt tình thơ

Chung thân quán trọ lời buồn thánh

Nắng thủy tinh vàng gởi mộng mơ

 

Còn đây lặng lẽ những con đường

Tiễn biệt người đi đọng lệ sương

Bỗng thấy tình về muôn dặm thế

Lư trầm dĩ vãng dạ hoài vương

Hương Thềm Mây 30.3.2022

 

NHỚ VỀ ANH

TRỊNH CÔNG SƠN

Lá cỏ bên đường đọng lệ sương

Người đi bỏ lại những con đường

Mưa hồng rụng xuống chiều nay nhớ

Hạ trắng bay về buổi ấy vương

Mài miệt lời ru đời thoảng có

Miên man dệt điệu nghĩa hoài thương

Ca dao mẹ gửi tình lai láng

Chìm dưới cơn mưa giấc mộng thường.

Hương Thềm Mây 31.3.2022

 



1 nhận xét:


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*