LẠI HOÀN KHÔNG
Tiền tài của nả dạ hoài mong
Hận oán si mê buốt cả lòng
Sân đến tâm tham tâm nỏ
tỏ
Hận theo ý hám ý đâu trong
Trăm năm bước mỏi bao bờ đó
Mấy thuở đời phai một bến sông
Vạn sự muôn duyên vùi cát bụi
Xuôi tay ngửa mặt lại hoàn không .
HƯƠNG THỀM MÂY 12.8.2023
NOI GƯƠNG HIẾU TỬ
Noi gương hiếu tử đức KIỀN LIÊN
Chuyển vận lành tâm cứu mẹ hiền
Vượt khổ A Tỳ qua đất PHẬT
Lìa đau địa ngục đến trời Thiên
Hóa thân sáng tỏa tâm hòa sắc
Thệ nguyện vuông tròn ý cảm thiền
Đã thấu Bồ Đề vô não trụ
Bên bờ vô ngã tử sinh yên
HƯƠNG THỀM MÂY – 12.8.2023
VỌNG QUÊ NHÀ
Chiều đi lặng ngắm ánh dương tà
Lặng lẽ bên đồi dạo bước qua
Dưới núi hoa rừng đan lối cỏ
Đầu non cánh nhạn lướt trời xa
Thu xưa mấy điệu còn lưu luyến
Lối cũ bao cung chẳng xóa nhòa
Lá biếc theo chiều vương lối mộng
Hoàng hôn đuổi bóng vọng quê nhà
HƯƠNG THỀM MÂY 16.8.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*