ĐÊM VÕ VÀNG THU
Trời thu bảng lảng gió lùa sông
Đỉnh núi mây vương quyện ráng hồng
Cánh nhạn lưng trời lòng ước vọng
Đồng xa lối mộng dạ mơ trông
Vườn hoa gió trở phai màu đợi
Ngõ trúc vàng thu úa sắc mong
Lặng ngắm trăng treo cành lá biếc
Còn chi lưu luyến nỗi niềm đông
Còn chi lưu luyến nỗi niềm đông
Lẳng lặng vời trông mấy dặm sông
Khói tỏa mịt mờ giăng bến mộng
Sương giăng tê tái dệt mơ lồng
Tình trao một thuở đà phai bóng
Nghĩa hẹn nghìn sau đã nhạt lòng
Cạn chén trà pha đêm độc ẩm
Lạnh lùng ánh nguyệt rọi qua song.
HƯƠNG THỀM MÂY 21.8.2023
THƠ HAY, DVD THƯỞNG THỨC, XIN CHÚC ANH AN KHANG1
Trả lờiXóa